Câu đố về hoa có đáp án hay nhất

Bạn đang xem : Câu đố về hoa có đáp án hay nhấtTuyển chọn những câu đố về hoa có đáp án : câu đố về hoa hồng, câu đố về hoa cúc, câu đố về hoa đào, câu đố về hoa sen, câu đố về hoa mai, câu đố về hoa đồng xu tiền, câu đố về hoa loa kèn, câu đố về hoa quả, câu đố về hoa hướng dương, câu đố về hoa phượng …

Tuyển chọn những câu đố về hoa có đáp án

Câu đố về hoa phần 1

Hoa gì dõi hướng mặt trời
Trông như tô nắng ngời ngời sắc hương ?

Hoa Hướng dương

Hoa gì cưỡi sóng chơi rông
Mơ màng sắc tím đời không bến bờ ?

Hoa lục bình

Hoa gì t hường đỏ màu cờ
Gợi ta nhớ mẹ những giờ đơn côi ?

Hoa mẫu đơn

Hoa gì thơm ngắt tình đời
Ngời ngời nhân đức ngời ngời tôn vinh ?

Hoa lòng

Hoa gì bát ngát đồng xanh
Kết luôn thạnh hạt nuôi mình nuôi ta ?

Hoa lúa

Hoa gì tặng bố ướp trà
Cứ đêm tới mới nở ra trắng ngà ?

Hoa tài

Hoa gì đo đỏ vườn nhà
Một đời cây, một đóa hoa một đời ?

Hoa chuối

Hoa gì ngỡ để nuôi người
Mà ăn chẳng được đỏ trời tháng ba ?

Hoa gạo

Hoa gì nở tự tay ta
Làm đâu đệp đấy ai mà chẳng vui ?

Hoa

Hoa gì thắm đỏ ngời ngời
Cảnh tròn cánh nhịn người người quý yêu ?

Hoa điểm 10

Hoa gì ngày ngủ triền miên
Khuya về hương nức dâng lên nao lòng ?

Hoa dạ hương

Hoa gì còn ngủ còn đông
Khi bừng sắc thắm mênh mông xuân về ?

Hoa đào

Hoa gì nhuộm đỏ tiếng ve
Sân trường náo nức gọi về hè vui ?

Hoa phượng

Hoa gì nhuộm tím lưng dồi
Nhắc ta giữ trọn khoảng trời ban mai ?

Hoa sim

Hoa gì gợi mở tương lai
Nhìn hoa là thấy vui say rộn ràng
Nhở nhơ như lũ bướm vàng
Đông qua háo hức xếp hàng đón xuân ?

Hoa mai

Đỏ bừng khắp cả mình cây
Khi hoa chín vỡ .. bông bay khắp vùng ?

Hoa gạo

Hoa trắng, lòng hoa vàng ong
Mưa phùn lất phất thơm trời làng em ?

Hoa sứ

Hoa gì lá nhỏ li ti
Thoảng hương nhớ cuôc chia ly mưa phùn ?

hoa xoan

Năm cũ độ này đứng tựa song
Hoa – người đối mặt ánh tươi hồng
Cố nhân biều biệt, về đâu nhỉ ?
Vườn cũ hoa cười ghẹo gió đông ?

Hoa đào

Quê em miền núi trung du
Thủy chung màu tím cho dù nắng mưa
Lưng đồi trong gió đong đưa
Nhạc thơ chảy nãi vẫn chưa vơi tình ?

Hoa sim
Hoa gì mọc chốn bùn lầy ?
Hoa sen
Hoa gì cánh mỏng dính như loài bướm bay ?
Hoa bươm bướm
Hoa gì đỏ loét lòe loe ?
Hoa chuối
Hoa gì trứng ếch, tím tươi mưa phùn ?
Hoa xoan
Hoa gì vạn tuổi nổi tiếng ?
Hoa vạn thọ
Hoa gì tươi đẹp lại thời lắm gai ?
Hoa hồng
Hoa gì thơm ngát về đêm ?
Hoa nhài
Hoa gì theo ánh mặt trời khoe hương ?
Hướng dương
Hoa gì sắc trắng thơ ngây ?
Hoa huệ
Hoa gì e thẹn bên đường cái quan ?
Hoa trinh nữ
Hoa gì báo hiệu hè sang ?
Hoa phượng
Hoa gì đã thấy thu sang ngoài hè ?
Phù dung
Hoa gì xuân đến vàng tươi ?
Hoa mai
Hoa gì quả quyện với trầu nên duyên ?
Hoa cau

Hoa gì lắm sắc, không hương
Tên gì như nhân tạo trồng ngoài cổng ai ?

Hoa giấy

Ba chìm, bảy nổi long đong
Hoa gì nở tím dập dềnh trên sông ?

Hoa lục bình
Hoa gì quân tử chẳng chê ?
Hoa sen
Hoa gì muôn dặm đường dài tìm nhau ?
Thiên lý
Hoa gì nghe tiếng rền vang ?
Hoa súng
Hoa gì mọc ở trên đầu hùng kê ?
Hoa mào gà
Hoa gì lấp lánh lung linh trên trời ?
Sao nháy
Hoa gì tỏa nắng rực rỡ vàng tươi ruộng đầy ?
Hoa điên điền

Hoa gì sứ giả tình yêu
Trắng tình tím phớt, nói điều gì đây
Ngoại giao lời chẳng tỏ bày
Chỉ hương ngan ngát, ngây ngây lặng thầm ?

Hoa sứ

Hoa gì giống giữa trời mây
Sao rơi mấy mảy xuống đáy thơm lừng ?

Hoa móng rồng

Hoa gì thấp đỏ hàng rào
Tiên đo người đặt, em nào biết đâu
Nửa tiên nửa tục vì sao
Nghe tên ai gọi, thêm rầu lòng em ?

Hoa dâm bụt

Nú đầy nút lắm sắc màu
Đi vào thế họa, bấy lâu danh lừng
Đào mai xuân đến nở mừng
Riêng em giữ phận canh chừng thu sang ?

Hoa cúc

Thân khẳng khiu tóc lơ thơ
Nụ cười tươi thắm, đón chờ xuân sang ?

Đào

Hoa gì lắm sắc không hương
Tên như nhân tạo trồng ngoài cổng ai – Là hoa gì?

HOA GIẤY

Ba chìm bảy nổi long đong
Hoa gì nở tím dập dình trên sông – Là hoa gì?

HOA LỤC BÌNH
Hoa gì nghe tiếng rền vang – Là hoa gì ?
HOA SÚNG

Hoa gì sứ giả tình yêu
Trắng tinh tím phớt, nói điều gì đây
Ngoại giao lời chẳng tỏ bày
Chỉ hương ngan ngát, ngây ngây lặng thầm – Là hoa gì?

HOA SỨ

Hoa gì thắp đỏ hàng rào
Tên do người đặt, em nào biết đâu
Nửa tiên nửa tục vì sao
Nghe tên ai gọi thêm rầu lòng em – Là hoa gì?

HOA RÂM BỤT

Nút dây nút lắm sắc màu
Đi vào thế họa, bấy lâu danh lừng
Đào mai xuân đến nở mừng
Riêng em giữ phận canh chừng thu sang– Là hoa gì?

HOA CÚC

Thân khẳng khiu tóc lơ thơ
Nụ cười tươi tắn đón chờ xuân sang– Là hoa gì ?

HOA ĐÀO
Hoa gì quân tử chẳng chê mùi bùn – Là hoa gì ?
HOA SEN
Hoa gì sống cạnh bùn phèn không dơ – Là hoa gì ?
HOA SEN

Câu đố về hoa phần 2

Hoa gì được xếp vào hàng tôn vương – Là hoa gì ?
HOA MẪU ĐƠN

Mình tròng vành vạnh tựa như gương
Con con cháu cháu khắp tứ phương
Thuở đương thì màn che trướng rủ
Khi về già dầm nắng dãi sương. – Là hoa gì?

HOA SEN

Có hoa không có quả
Lại mang hạt trong mình
Hương bay qua bờ ruộng
Lá đội đầu mướt xanh – Là hoa gì?

HOA SEN

Rõ ràng vẻ quý màu thanh
Người đời sao lại gán danh tôi đòi– Là hoa gì ?

HOA SEN

Hoa gì mọc chốn bùn nhơ
Mà sao vẫn chẳng bao giờ hôi tanh – Là hoa gì?

HOA SEN

Đầm sâu hoa trắng hoa hồng
Ai khép tạc lại cho ông phật ngồi – Là hoa gì?

HOA SEN

Hai cô cùng tắm một dòng
Lại cùng tắm trần để lộ màu da
Một cô da trắng như ngà
Một cô lại có nước da màu hồng
Giữa con nắng hạ oi nồng
Quần rơi trễ xuống lộ mông dậy thì
Cùng là hai bạn nữ nhi
Cớ sao lại thấy rậm rì râu ria. – Là hoa gì?

HOA SÚNG, HOA SEN

Hoa gì chỉ nở mùa hè
Dang tay đón bạn ve về đỏ cây
Ở trên mái phố suốt ngày
Không ai cắm lọ hoa này để chơi. – Là hoa gì?

HOA PHƯỢNG
Hoa gì báo hiệu đầu cành mùa thi – Là hoa gì ?
HOA PHƯỢNG

Hoa gì chỉ nở về đêm
Muốn xem phải đợi trăng lên ngang đầu – Là hoa gì?

HOA QUỲNH

Trải bao đêm trắng cùng mưa móc
Vẫn một màu son với chị em – Là hoa gì?

HOA ĐÀO

Là hoa không đem tặng nhau
Ở cùng nơi chợ với rau cũng buồn
Thị thành cho đến xóm thôn
Người không khen đẹp khen ngon mới kỳ – Là hoa gì?

HOA SÚP LƠ

Hoa gì để chỉ nữ nhi
Sắc vàng tươi thắm mỗi khi đông tàn – Là hoa gì?

HOA MAI
Hoa gì theo hướng mặt trời – Là hoa gì ?
HOA HƯỚNG DƯƠNG

Ở xa trông như cái bánh
Tới gần đúng là cái bánh
Ăn hết vẫn là cái bánh – Là hoa gì?

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Hoa gì quả quyện với trầu
Để cho câu chuyện mở đầu nên duyên – Là hoa gì?

HOA CAU
Hoa gì tươi đẹp đồng thời lắm gai – Là hoa gì ?
HOA HỒNG

Hoa trắng, lòng hoa vàng ong
Vào chùa thường gặp bát ngát trong sân chùa. – Là hoa gì?

HOA ĐẠI

Tắm dưới hồ rất dịu dàng
Mà sao mang tiếng đùng đoàng lạ thay. – Là hoa gì?

HOA SÚNG
Hoa gì e thẹn bên đường. – Là hoa gì ?
HOA TRINH NỮ
Hoa gì vạn tuổi khét tiếng. – Là hoa gì ?
HOA VẠN THỌ

Hoa gì khi nở trên cành
Già chui xuống đất để dành nuôi ta – Là hoa gì?

HOA LẠC

Lá dài như đòn gánh vươn
Mà hoa rủ tím như chùm pháo bông. – Là hoa gì?

HOA NẮNG

Đỏ bừng khắp cả mình cây
Khi quả chín vỡ, bông bay khắp vùng. – Là hoa gì?

HOA GẠO

Cong cong như chiếc đũa ngà
Đeo vô cho chị thực là thêm xinh
Chị mơ đã có hữu tình
Chị mơ chưa có trong mình ước mơ. – Là hoa gì?

HOA TAI

Mình tròn trùng trục
Miệng toét tòe loe
Đút vào con gái, con gái nghe
Đút vào bà lão, bà lão lắc. – Là hoa gì?

HOA TAI

Quê em miền núi trung du
Thủy chung màu tím cho dù nắng mưa
Lưng đồi trong gió đong đưa
Nhạc thơ chảy mãi vẫn chưa vơi tình. – Là hoa gì?

HOA SIM

Năm cũ độ này đứng tựa song
Hoa – người đối mặt ánh tươi hồng
Cố nhân biền biệt, về đâu nhỉ
Vườn cũ, hoa cười ghẹo gió đông. – Là hoa gì?

HOA ĐÀO
Hoa gì quả quyện với trầu nên duyên. – Là hoa gì ?
HOA CAU
Hoa gì muôn dặm đường dài tìm nhau – Là hoa gì ?
HOA THIÊN LÝ
Hoa gì báo hiệu đến giờ thu sang – Là hoa gì ?
HOA CÚC

Đầm sâu hoa trắng, hoa hồng
Ai khéo tạc lại cho ông Phật ngồi ?

Hoa sen

Hoa gì không nở ban ngày
Nửa đêm hay nở, lại hay chóng tàn ?

Hoa quỳnh

Hoa gì nửa tục, nửa thanh
Dùng làm giậu để rào quanh sân nhà ?

dâm bụt

Hoa gì nửa nước nửa trời
Cùng họ với huệ, cuống dài rất thơm ?

Thủy tiên

Hoa gì để chỉ nữ nhi
Sắc vàng tươi thắm mỗi khi dông tàn ?

mai

Dưới đất trong đá trên không
Thảy đều sống được, người người thích ưa ?

Hoa lan

Em đây chẳng bán, chẳng buôn
Sao lại ngã giá cho buồn lòng em ?

Hoa mua

Dù đen, đỏ, trắng, xanh vàng
Cũng là hàng họ ngập tràn tình ai ?

hoa hồng

Cánh vàng nhị lớn
Quay hướng mặt trời
Hạt thơm béo ngậy
Mời bạn thử xơi ?

Hoa hướng dương

Vừa bằng con gà trống đỏ
Thò lõ trên cây?

hoa chuối

Thân khẳng khiu, tóc lơ thơ
Nụ cười tươi thắm, đón chờ xuân sang ?

Hoa đào

Hoa gì dáng vẻ tao nhân
Vui chơi đến nỗi đã quên đường về ?

Lan dạ hương

Là hoa nhưng gọi nữ trang
Nép mình gắn bó yêu thương nỗi niềm ?

Hoa kim ngân

Bờ giận sắc trắng đáng yêu
Sắc vàng có nghĩa dáng duyên yêu kiều
Đỏ hồng dấu hiệu cách xa
Vàng tươi hương đậm ngọt ngào tình thâm ?

Hoa nhài

Hoa gì đỏ máu trắng mây
Xuân về tím kết từng cây trong vườn
Hồn nhiên tuổi trẻ yêu thương
Mỗi màu một vẻ hương nồng lung linh ?

Hoa lí

Có hoa không có quả
Lại mang hạt trong mình
Hương bay qua hồ rộng
Lá đội đầu mướt xanh?

hoa sen
Hoa gì e ấp tình đầu ?
Hoa hồng
Hoa gì rậm lá, hóa từng cụm ba ?
Hoa giấy
Hoa gì thánh thiện thanh cao ?
Hoa loa kèn
Hoa gì sao sáng giữa trời đêm hôm ?
Hoa nguyệt quế
Hoa gì buồn bã buồn hiu ?
Hoa bách
Hoa gì dâng hiên đoan trang lặng thầm ?
Hoa vi ô lét
Hoa gì thề haenj trăm năm ?
Hoa thường xuân
Hoa gì mãi mãi vẫn còn nhớ nhau ?
Hoa xin đừng quên tôi ?

Câu đố về hoa phần 3

Hoa gì thầm lặng mỏi mòn ?

Hoa hạnh đào

Hoa gì xấu số bị đời bỏ rơi ?
Hoa Cỏ chân ngỗng
Hoa gì ấm cúng bền vững ?
Hoa táo
Hoa gì chín chắn muôn màu tình yêu ?
Hoa cúc tây

Hoa gì trên má của em
Xinh tươi duyên dáng trông càng thêm yêu ?

Hoa đồng tiền

Hoa gì sao dạ bồi hồi
Buồn, vui chẳng biết, đứng ngồi chẳng yên ?

Hoa bâng khuâng

Hoa gì tên để thổi cơm
Không sinh từ lúa mà đơm đỏ cành ?

Hoa gạo

Hoa gì đỏ, tím, trắng, vàng
Không phải đồng hồ sao vẫn đúng y ?

Hoa mười giờ

Hoa gì vàng khắp ruộng đồng
Bát canh chua thắm nỗi lòng của ai ?

Hoa điên điển

Hoa gì cánh mỏng mảnh thay
Ngõ đàn bươm bướm đang bay dập dờn ?

Hoa bươm bướm

Hoa gì chỉ nở về đêm
Hương thơm bát ngát thoảng dài đâu đây ?

Hoa dạ lý hương

Hoa gì chùm nhỏ chùm xanh
Mùa hè thêm ngọt, bánh canh cua đồng ?

Hoa thiên lý

Hoa dành để tặng cho nhau
Mỗi loài một ý, khác chăng nghĩa tình
Hoa gì nhớ mãi không quên ?

Hoa bồ công anh
Hoa gì thanh thoát nhẹ nhàng dáng ai ?
Hoa phi yến
Hoa gì thầm lặng thương mến ?
Hoa anh thảo
Hoa gì chân thực trái tim ngọt ngào ?
Hoa lưu ly
Hoa gì hình chiếc chuông xinh ?
Hoa quỳ thiên trụ
Hoa gì ưu tiên hương thơm quái đản ?
Hoa mao địa hoàng
Hoa gì tự tôn trắng trong ?
Hoa long đởm
Hoa gì nở tận hè về, đông sang ?
Hoa hồng xứ castile
Hoa gì kỳ vọng tràn ngập ?
Hoa táo gai
Hoa gì hình tượng cho người thành công xuất sắc ?
Hoa thục dục
Hoa gì thành ý trung tính ?
hoa cẩm chướng
Hoa gì sang chảnh, cao sang thêm phần ?
Hoa tulip

Hoa gì mọc ở bùn lầy
Hương thơm thoang thoảng, chẳng vương mùi bùn ?

Hoa sen

Ngoài mai, ngoài trúc, ngoài đào
Tên em xen giữa ấy là hoa chi ?

Hoa cúc

Hoa gì tím biếc dòng sông
Quanh năm trôi nổi long đong phận bèo ?

Hoa lục bình

Hoa đỏ, hoa trắng, hoa vàng
Không con nhưng được gọi là mẹ yêu ?

hoa mẫu đơn

Hoa gì cũng lá cũng cành
Lá chết, cành rũ, hoa còn trơ trơ ?

Hoa bất tử

Hoa gì tim vỡ em ơi ?
Một người còn đấy, một người sang ngang ?

hoa ti gôn

Hoa gì cũng gọi là mai
Bốn mùa ra sức điểm trang mặt mày ?

Hoa mai tứ quý

Hoa màu tím biếc lung linh
Khi đứng ven đường, khi mát săn chơi ?

Hoa bằng lãng
Hoa gì lộng lẫy sắc hương ?
hoa loa kèn
Hoa gì duyên dáng đáng yêu và dễ thương tuyệt vời ?
Hoa trà
Hoa gì mang tiếng hờ hững ?
Hoa bụi đường
Hoa gì bày tỏ của lòng biết ơn ?
Hoa chuông

Hoa gì cũng gọi là hồng
Làm anh hàng xóm thương cô láng giềng ?

Hoa hồng tường vi
Hoa gì hình tượng chối từ ?
Hoa cẩm chướng không lá
Hoa gì tội nghiệp cho người trót yêu ?
Hoa cẩm chướng đỏ
Hoa gì chán ghét tột cùng ?
Hoa cẩm chướng vàng
Hoa gì nghịch cảnh vẫn niềm sáng sủa ?
Hoa cúc đại đóa

Hoa gì mọc ở trên rừng
Trước bờ dốc đá, sắc màu dễ yêu
Trắng, hồng, đỏ, tím chen chân
Tựa hình chiếc quạt nan em thường dùng ?

Hoa rẻ quạt
Hoa gì tế nhị dịu dàng êm ả ?
Hoa ngô
Hoa gì tươi tắn vui mừng chào xuân ?
Hoa nghệ tây
Hoa gì sao thiếu tự tin ?
Hoa anh thảo
Hoa gì tính ấy đơn phương một mình ?
Hoa thủy tiên
Hoa gì thanh nhã kiêu ngạo ?
Hoa thược dược
Hoa gì trong trắng ngây thơ giữa đời ?
Hoa cúc trắng
Hoa gì che nắng che mưa ?
Hoa tần ô
Hoa gì lời chúc sống lâu trọn đời ?
Hoa vạn thọ
Hoa gì vàng cánh bướm xinh ?
Hoa diệp vàng
Hoa gì bầu sữa ngọt đêm hương thầm ?
Hoa sữa
Hoa gì kề cạnh bên trầu ?
Hoa cau
Hoa gì biển cả ngọt ngào cùng nhau ?
Hoa hải đường
Hoa gì sớm nở tối tàn ?
Hoa phù du
Hoa gì không cắm mà dùng để ăn ?
Hoa thiên lý
Hoa gì nhỏ bé muội huynh ?
Hoa hồng tỉ muội
Hoa gì lá cỏ mọc rừng đá cao ?
Hoa thạch thảo
Hoa gì ở cuối tay em ?
Hoa móng tay
Hoa gì vợ của đấng con nhà trời ?
Hoa hoàng hậu
Hoa hồng nhưng chẳng thấy gai ?
Hoa hồng môn
Hoa gì đen tím, đốm vàng, mưu trí ?
Hoa pensee
Hoa trắng, lòng hoa vàng ong
Hoa đại, sứ

Hoa đỏ, hoa trắng, hoa vàng
Không con nhưng được gọi là mẹ yêu ?

Hoa mẫu đơn

Câu đố về các loài hoa

Hoa gì cánh mượt như nhung
Lại mang sắc tím của màu dở dang ?

Hoa pensee

Hoa gì vua của các loài
Tình yêu hạnh phúc nở hoa vườn đời ?

Hoa hồng
Trắng màu : im re riêng tư ?
Hồng bạch
Vàng màu : Phản bội một thời vấn vương ?
Hồng vàng
Đỏ trời vẻ đẹp, tình yêu ?
Hồng đỏ
Rêu thời tài trí một thời xuất danh ?
Hồng rêu

Hoa gì đỏ sự tự hào
Cánh loa kèn thổi những ngày hội hoa ?

Hoa loa kèn đỏ

Mùa thu thường có hoa nào
Thứ vàng, thứ trắng cài vào áo em ?

Hoa cúc

Hoa gì đơm lửa rực hồng
Lớn lên hạt ngọc đầy trong bị vàng ?

Hoa lựu

Hoa thường chỉ nở ban đêm
Trắng trong để ướp trà thơm tặng bà ?

Hoa nhài

Hoa gì truyền thuyết một đời
Thanh gươm cắm xuống, bật chồi, nở hoa ?

Hoa lay ơn

Tên em nghe, nhớ đến đàn
Làng trên, xóm dưới nhà nhà đều nghe ?

Hoa loa kèn
Hoa gì không đứng, không ngồi ?
Hoa quỳ
Hoa gì ngỡ trúc, đỏ màu thắm tươi ?
Hoa trúc đào
Hoa gì nhấp nháy trên trời ?
Hoa sao nháy
Hoa gì soi nước trắng ngời đợi ai ?
Hoa mai chiếu thủy

Hoa gì thanh khiết diễm kiều
Để dùng trang trí nơi thờ “ đồng trinh “?

Hoa huệ
Trắng thì mang ý nhiệt tình ?
Huệ trắng
Da cam kết bạn thân tình bên nhau ?
Huệ đỏ
Tây vàng dáng dấp người xưa ?
Huệ Tây

Hoa gì lộng lẫy oai nghiêm
Mọc lên từ giữa những lùm cây xanh
Bôm hoa to trắng huy hoàng
Năm xưa khuê nữ lên đường tòng quân ?

Hoa mộc lan

Hoa gì nắng đến rực vàng
Cài then nhan sắc lúc trời hoàng hôn ?

cúc vạn thọ

Hoa gì với ổi một nhà
Khi chín quả có một màu tím đen ?

Hoa sim

Cành non tua cuốn tận cùng
Hoa hình tim vỡ, nhạt hồng sắc xinh ?

hoa tigon

Hoa gì đơm lửa rực hồng
Lớn lên hạt ngọc đầy trong bị vàng ?

Hoa lựu

Hoa gì chỉ nhớ mùa hè
Rung rinh trước gió ,
Đỏ hoe bên đường ?

Hoa phượng

Hoa gì xuân đến nhắc tên
Chiều ba mươi tết có trên bàn thờ ?

Hoa mai

Như lời ước hẹn đẹp sao
Cuối đông thắm nở đón chào mùa xuân ?

Hoa đào

Hoa gì mùi rất cay nồng
Lá hình mũ sắt, nặng nòng yêu quê ?

Hoa sen cạn

Hoa gì trồng trước rào vườn
Hương thơm tỏa ngát đẹp xinh hữu tình
Hội hoa tím, đỏ, vàng lam
Sắc đẹp bất diệt đấy là chính em ?

Hoa hoàng anh

Hoa gì đếm bước mặt trời
Xoay tròn theo sợi sắc vàng tháng năm ?

Hoa hướng dương

Hoa gì đằm thắm ngọt ngào
Tỏ lòng can đảm trí tài một khi ?

Hoa cẩm chướng râu

Hoa gì đứng xếp thành hàng
Trang nghiêm, kiêu hãnh như chàng bộ binh
Đỏ, hồng, vàng, tím, tía, cam
Diễu hành dưới ánh mặt trời Hà Lan ?

Hoa tu líp

Hoa gì khiêm tốn thủy chung
Là niềm yêu dấu của từng lứa đôi
Cánh mềm thắm sắc xanh tươi
Xóa bao ngờ vực của lòng nhỏ nhen ?

Hoa – vi-ô lét

Hoa gì nở trắng trên ao
Trông như sao mở, cánh xòe, nhẹ trôi ?

Hoa súng
Hoa gì e thẹn bên đường ?
Hoa trinh nữ
Hoa gì xuân đến thì nhường tốt tươi ?
Hoa lê
Hoa gì muôn dăm đường dài ?
Hoa thiên lý
Hoa gì sắc trắng mà ai cũng thờ ?
Hoa huệ
Hoa gì vạn tuổi khét tiếng ?
Hoa vạn thọ
Hoa gì báo hiệu đầu cành mùa thi ?
Hoa phượng
Xem thêm video những câu đố vui thử tài tinh mắt của bạn :
Chúc những bạn vui tươi với những câu đố về hoa !

4

/

5

(

1

bầu chọn
)

Source: https://mix166.vn
Category: Hỏi Đáp

Xổ số miền Bắc