CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG

 

 CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG

Go down 

2 posters

Tác giả Thông điệp
Nguyên

Nguyên

Bài gửiTiêu đề: CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG   CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG EmptySun Nov 04 2012, 17:12Tiêu đề : CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNGSun Nov 04 2012, 17 : 12
CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG

Có bao giờ anh chợt nhớ em không
Dẫu chỉ một thoáng qua rồi vụt tắt
Nỗi nhớ ấy chẳng làm mờ ánh mắt
Chẳng làm anh quặn thắt ở trong lòng!

Có phải là anh đang nhớ em không
Sao ánh mắt anh nhìn xa xăm thế
Sao da diết là lời thơ anh kể
Có phải anh đang buồn lắm trong lòng!

Có phải là anh đã quên em không
Sao em thấy ánh nhìn anh hờ hững
Đã đôi lần đến bên anh, em đứng
Anh quay đi, em tan nát cõi lòng!

Có bao giờ anh lại gọi em không
Có còn nữa bước chân anh vội vội
Khi biết em nơi này đang ngóng đợi
Cho yêu thương về lại…
Thỏa chờ mong!

Có bao giờ anh nhớ tới em không?
Nguyên hoa cúc vàngCó bao giờ anh chợt nhớ em khôngDẫu chỉ một thoáng qua rồi vụt tắtNỗi nhớ ấy chẳng làm mờ ánh mắtChẳng làm anh quặn thắt ở trong lòng ! Có phải là anh đang nhớ em khôngSao ánh mắt anh nhìn xa xăm thếSao da diết là lời thơ anh kểCó phải anh đang buồn lắm trong lòng ! Có phải là anh đã quên em khôngSao em thấy ánh nhìn anh hờ hữngĐã đôi lần đến bên anh, em đứngAnh quay đi, em tan nát cõi lòng ! Có bao giờ anh lại gọi em khôngCó còn nữa bước chân anh vội vộiKhi biết em nơi này đang ngóng đợiCho yêu thương về lại … Thỏa chờ mong ! Có bao giờ anh nhớ tới em không ? Nguyên

Nguyên

Tiêu đề: Re: CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG   Thu Dec 20 2012, 22:10Tiêu đề : Re : CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNGThu Dec 20 2012, 22 : 10
Có bao giờ anh nhớ tới em không?
Niềm ao ước ôm trong lòng cháy bỏng
Nhưng có lẽ chỉ là mơ với mộng
Cả cuộc đời có ai ngóng mình đây?

Cả cuộc đời cô độc chẳng ai hay
Lặng lẽ sống những tháng ngày buồn tẻ
Lặng lẽ vui, lặng lẽ buồn… lặng lẽ
Một mình tôi… lặng lẽ một mình tôi

Một mình tôi ôm ấp nỗi đơn côi
Nhìn ánh nắng cũng dối lòng, ừ đẹp
Chỉ thích mưa bởi tâm hồn đã khép
Như bông hoa trinh nữ nép bên đường

Tôi nhủ lòng từ đây thôi vấn vương
Sao vẫn thấy nhớ thương người xưa ấy
Sao vẫn thấy trái tim mình run rẩy
Một thoáng thôi, như vậy đủ đau rồi

Tưởng cạn rồi, mà nước mắt vẫn rơi
Và vẫn thấy lòng bồi hồi đến lạ
Cái tiếng nói người xưa thân quen quá
Một câu thôi đã tan cả đất trời

Nỗi đớn đau theo tôi suốt một đời
Bởi không thể mở lời cùng ai được
Nếu giả sử tôi có ngàn điều ước
Cũng chẳng bằng một lần bước bên anh…

Chẳng bao giờ nguyện ước ấy sẽ thành
Nên chấp nhận, tôi đành ôm buồn tủi
Nếu có thể nói một lời sau cuối
Sẽ nói rằng: Em mãi mãi yêu anh!

Nguyên buồn
_____________________________
Anh đi để lại dỗi hờn
Mình em với nỗi cô đơn ngập tràn
_____________________________

Được sửa bởi Nguyên ngày Fri Dec 21 2012, 11:12; sửa lần 2.

Hồng Vân

Hồng Vân

Tiêu đề: Re: CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG   Thu Dec 20 2012, 22:46Tiêu đề : Re : CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNGThu Dec 20 2012, 22 : 46
Tình yêu em! Ôi mãnh liệt thế sao!
Hạnh phúc quá! Cho anh nào sóng bước
Em có biết giống như lời nguyện ước
Có ai kia vẫn cứ nhớ về em.

H. Vân cười nhăn răng

_____________________________
Cuộc đời thật ngắn ngủi!
Nếu không mang được hạnh phúc đến cho nhau thì thôi,
hà cớ gì lại làm khổ nhau?
Sưu tầm

vui vẻ
_____________________________

Nguyên

Tiêu đề: Re: CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG (Nguyên)    Thu Dec 20 2012, 22:54Tiêu đề : Re : CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG ( Nguyên ) Thu Dec 20 2012, 22 : 54

Anh có nghe tiếng gió gọi trong đêm
Đó là tiếng của lòng em nức nở
Đã cố nhủ thôi từ nay không nhớ
Mà tim đau như muốn vỡ anh ơi…

Nguyên
Em chúc anh Ba ngủ ngon nhé!


_____________________________
Anh đi để lại dỗi hờn
Mình em với nỗi cô đơn ngập tràn
_____________________________

Nguyên

Tiêu đề: Re: CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG   Wed Feb 20 2013, 09:26Tiêu đề : Re : CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNGWed Feb 20 2013, 09 : 26

Có bao giờ anh chợt nhớ em không
Có man mác trong lòng khi xa cách
Có ao ước một lần ta gặp mặt
Người xa ơi… em thấy nhớ anh nhiều

Có phải là trong nhớ có thương yêu
Mà mấy hạt mưa chiều thành quá đẹp
Mà nắng quái cũng nhuộm hồng chái bếp
Khói thương vương nương bóng những mái nhà

Có phải là chưa gặp đã cách xa
Nên nỗi nhớ trong em òa như sóng
Gửi vào đây một tình yêu cháy bỏng
Mong có ngày ta sóng bước bên nhau…

Nguyên

_____________________________
Anh đi để lại dỗi hờn
Mình em với nỗi cô đơn ngập tràn
_____________________________

Hồng Vân

Tiêu đề: Re: CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG   Wed Feb 20 2013, 09:48Tiêu đề : Re : CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNGWed Feb 20 2013, 09 : 48

Cũng nhớ cũng thương nhưng mà thôi em nhé
Bởi chúng mình không nợ chỉ là duyên
Ta gặp nhau trên mạng ảo thường xuyên
Nhưng đời thật lại nghìn trùng xa cách

Cuộc sống thường ngày, tình yêu tách bạch
Cõi đời nầy có mấy thuở được như mong
Hãy vui lên đi cho thanh thản trong lòng
Mình bạn nhé em ơi mình làm bạn nhé

Ta xa xôi vì đường đời chia lối rẽ
Gặp nhau đây trên mạng ảo mà thôi
Núi tiếc chi cơ tạo đã bài rồi
Ta đâu thể tự mình xoay tạo hóa

Vui lên nhé cho dù đời vạn ngã
Anh mong em luôn mãi vững niềm tin
Và nguyện cho tình bạn của chúng mình
Sẽ mãi mãi như trời xanh biển lặng.

HV

Cảm hứng từ những bài thơ của Nguyên, sao mà nguồn thơ em lai láng quá vậy theo hổng kịp vui vẻ
_____________________________
Cuộc đời thật ngắn ngủi!
Nếu không mang được hạnh phúc đến cho nhau thì thôi,
hà cớ gì lại làm khổ nhau?
Sưu tầm

vui vẻ
_____________________________

Nguyên

Tiêu đề: Re: CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG   Wed Feb 20 2013, 10:02Tiêu đề : Re : CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNGWed Feb 20 2013, 10 : 02
Em Không Nhớ Anh Đâu …


Muốn đi, lại muốn thôi
Hôm nay em đã hứa
Không tìm anh nữa rồi

Em không nhớ anh đâu
Cũng không thấy buồn rầu
Chỉ bông hoa héo úa
Bởi đợi người đã lâu

Điện thoại cầm tay mãi
Em cũng không gọi đâu
Nhìn đi rồi nhìn lại
Chẳng thấy tin nhắn nào

Em buồn, thấy nao nao
Mắt ướt lệ dâng trào
Đúng là em không nhớ
Mà sao thấy tim đau… khóc 1

NguyênEm ngập ngừng trước cửaMuốn đi, lại muốn thôiHôm nay em đã hứaKhông tìm anh nữa rồiEm không nhớ anh đâuCũng không thấy buồn rầuChỉ bông hoa héo úaBởi đợi người đã lâuĐiện thoại cầm tay mãiEm cũng không gọi đâuNhìn đi rồi nhìn lạiChẳng thấy tin nhắn nàoEm buồn, thấy nao naoMắt ướt lệ dâng tràoĐúng là em không nhớMà sao thấy tim đau … Nguyên
_____________________________
Anh đi để lại dỗi hờn
Mình em với nỗi cô đơn ngập tràn
_____________________________

Hồng Vân

Tiêu đề: Re: CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG   Wed Feb 20 2013, 10:22Tiêu đề : Re : CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNGWed Feb 20 2013, 10 : 22
Xin lỗi em!
Anh nợ em một lời
Nói xin lỗi em ơi
Phải đâu vô tình thế
Không muốn lệ buồn rơi

Điện thoại cầm trên tay
Cũng muốn nhắn cho ai
Nghĩ lui rồi nghĩ tới
Đành để tình xa bay

Cuộc sống là thế đó
Muôn vẻ và muôn màu
Tình yêu ai cũng có
Nhưng rồi chỉ thêm đau

Cầu mong phương xa ấy
Em có nhiều niềm vui
Đôi môi em mĩm cười
Bấy nhiêu thôi cũng đủ!

HV vui vẻ

_____________________________
Cuộc đời thật ngắn ngủi!
Nếu không mang được hạnh phúc đến cho nhau thì thôi,
hà cớ gì lại làm khổ nhau?
Sưu tầm

vui vẻ
_____________________________

Nguyên

Tiêu đề: Re: CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG   Wed Feb 20 2013, 11:10Tiêu đề : Re : CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNGWed Feb 20 2013, 11 : 10

Không Giận Đâu…

Đọc lại dòng tin nhắn
Chúc Giáng Sinh an lành
Thế mà hai cái tết
Không một dòng tin anh

Em không thấy giận đâu
Chỉ thấy hơi hơi đau
Nước mắt không rơi nữa
Tuy lòng dâng ngập sầu

Sao lại nhớ về nhau
Để mắt mi úa màu
Để tâm tư héo hắt
Bây giờ và mai sau

Thì thôi, chia tay nhé
Đừng đợi chờ làm chi
Xóa tin rồi, sạch sẽ
Tránh đường cho anh đi…

Nguyên

_____________________________
Anh đi để lại dỗi hờn
Mình em với nỗi cô đơn ngập tràn
_____________________________

Hồng Vân

Tiêu đề: Re: CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG   Wed Feb 20 2013, 11:33Tiêu đề : Re : CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNGWed Feb 20 2013, 11 : 33
Nào phải anh vô tình
Tiếc đâu dòng tin nhắn
Chỉ muốn cho yên ắng
Không khuấy động đời ai

Sao nói lời chia tay?
Bởi chúng mình vẫn bạn
Dòng đời thì vô hạn
Cuộc sống lại có chừng

Dẫu sao anh vẫn mừng
Em nói lời không giận
Trên dòng đời vô tận
Tình bạn mãi dài lâu

Mà anh có đi đâu
Chỉ muốn lòng thanh thản
Bởi tình yêu lãng mạn
Cũng chứa những u sầu

Mà sao nói đâu đâu
Mình bắt tay hòa nhé
Liếc nhìn nhau se sẽ
Em gật đầu cười duyên

HV
Tặng Em Hai nè. hoa hồng

_____________________________
Cuộc đời thật ngắn ngủi!
Nếu không mang được hạnh phúc đến cho nhau thì thôi,
hà cớ gì lại làm khổ nhau?
Sưu tầm

vui vẻ
_____________________________

Nguyên

Tiêu đề: Re: CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG   Fri Feb 22 2013, 16:38Tiêu đề : Re : CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNGFri Feb 22 2013, 16 : 38

Tìm Anh…

Có phải là ta đã thật mất nhau
Sao em thấy trái tim đau đến thế
Anh nơi đâu giữa cuộc đời dâu bể
Để mình em cứ mải miết kiếm tìm

Có cái gì vừa vỡ ở trong tim
Giọt nước mắt lăn dài trong chiều lạnh
Mưa mùa đông cho lòng thêm hiu quạnh
Con đường dài, dài mãi bởi cô đơn

Không có anh em không thể dỗi hờn
Cứ lặng lẽ ôm nỗi buồn da diết
Muốn tặng anh một bài thơ tha thiết
Viết xong rồi, mà biết gửi nơi đâu!

Nguyên

_____________________________
Anh đi để lại dỗi hờn
Mình em với nỗi cô đơn ngập tràn
_____________________________

Sponsored content

Tiêu đề: Re: CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG   Tiêu đề : Re : CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG

  CÓ BAO GIỜ ANH CHỢT NHỚ EM KHÔNG  

Source: https://mix166.vn
Category: Hỏi Đáp

Xổ số miền Bắc