Phúc Tâm – Bài Thơ Khấn Bác

Phúc Tâm

Năm hết Tết đến, người ta thường khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho con cháu được mạnh khỏe, bình an, ăn nên làm ra, ngày càng giàu sang phát đạt. Việc này, trong gia đình, ba má làm rồi. Nhân năm mới Canh Dần, Tâm có bài văn khấn tận đến Bác Hồ, như sau:

Bác có biết không hỡi Bác ơi!
Luân lý thời nay đảo lộn rồi
Tham lam, nhũng nhiễu thành “biết sống”
Chính trực, thanh liêm hóa “dở người”

Bác có thấy không, khắp dưới trời
Bất bình, kiện tụng rối bời bời
Thiện nam, trinh nữ đời tăm tối
Ác nhân, dâm phụ sống vui tươi

Bao đàn con trẻ sống chơi vơi
Đứng đắn thẳng ngay chẳng hợp thời
Đành tìm quên lãng trong hít, lắc
Bởi tỉnh trí ra lại hận đời

Bác ơi! nếu Bác có còn thiêng!
Nhập tâm thức tỉnh khắp mọi miền
Người người nổi dậy cùng tranh đấu
Diệt hết tham quan với lộng quyền

Đập tan cơ cấu đầy trì trệ
Xóa sạch quan trường lắm đảo điên
Tôn vinh Cần – Kiệm – Liêm – Công – Trí
Trọng dụng Chính – Trung – Dũng – Nhân – Hiền

Để niềm tin trở lại sáng tươi
Cả nước đồng tâm dựng xây đời
Toàn dân hạnh phúc vui hơn Tết
Khấn Bác về, vui ngắm Bác, cười!

Bên Lăng Bác Hồ – Chiều mồng 2 tháng 9 năm 2005

PHÚC TÂM

Nguồn: Dân Luận

Advertisement

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải…

Xổ số miền Bắc