Bài thơ: Bí mật của tình yêu – Love’s secret (William Blake)

Ngôn ngữ: Chưa xác định Gửi bởi Cammy ngày 16/03/2008 22:38 Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Cammy ngày 13/06/2008 00:12

Xin đừng nói về tình yêu
Bằng lời, xin người đừng nói
Bởi tình lặng lẽ vô hình
Nhẹ nhàng như cơn gió thổi

Tôi nói với nàng lời yêu
Bằng trái tim yêu nồng cháy
Mình tôi lạnh người, run rẩy
Và nàng rời bỏ tôi đi

Chẳng lâu sau khi rời tôi
Một kẻ lãng du đã tới
Và rồi lặng lẽ, vô hình
Đem nàng đi xa… vời vợi…

Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu

Xổ số miền Bắc