Đố Vui Về Đồ Vật

Chuẩn bị : Các câu đố về những loại sự vật hiện tượng kỳ lạ .Số lượng người chơi : Từ hai người chơi trở lên .Mục đích, ý nghĩa : Vui vẻ. khiến cho trẻ nhận ra về sự vật hiện tượng kỳ lạ .

1. Con gì ăn lửa với nước than? (Đáp án: Con tàu)

Bạn đang đọc: Đố Vui Về Đồ Vật

2. Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao.

Đào chẳng thấy, lấy chẳng được ? ( Đáp án : Mặt trăng )

3.Cái gì trong trắng ngoài xanh

Trồng đậu trồng hành rồi thả heo vào ? ( Đáp án : Bánh chưng )

4. Con gì chở được miếng gỗ lớn nhưng không chở được hòn sỏi?

( Đáp án : Con sông )

5. Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em?

( Đáp án : Bàn chải đánh răng )

6. Giữa lưng trời có vũng nước trong

Cá lòng tong lội không tới, con ong chẳng vào ?
Là trái gì ? ( Đáp án : Trái dừa )

7. Một mẹ mà đẻ bốn con

Con thời ba tuổi, mẹ còn có hai
Là gì ? ( Đáp án : Chân tay )

8. Hạt gieo tới tấp

Rãi đều khắp ruộng đồng
Nhưng hạt gieo chẳng nảy mầm
Ðể bao hạt khác mừng tầm mọc xanh
Là hạt gì ? ( Đáp án : Hạt mưa )

9. Thân em xưa ở bụi tre.

Mùa đông xếp lại ngày hè mở ra .
Là cái gì ? ( Đáp án : Quạt giấy )

10. Lịch nào dài nhất?

(Đáp án: Lịch sử)

11.Vừa bằng thằng bé lên ba

Thắt lưng con chạy ra ngoài đồng
Là gì ? ( Đáp án : Bó mạ )

12. Con gì có thịt không xương

Dầm trong nắng dãi, mưa tuôn chẳng nề
Hiên ngang đọ sức thủy tề
Giữ cho đồng ruộng bốn bề xanh tươi
Là con gì ? ( Đáp án : Con đê )

13. Anh bên kia sông, em bên này sông

Anh đuổi cùng vòng, chẳng bắt được em .
Là cái gì ? ( Đáp án : Cối xay )

14. Cây khô một lá bốn năm cành

Đường đi khúc khuỷu nhọc tay anh
Gặp kẻ tiểu nhân buồn chẳng nói
Chờ người quân tử mới dương danh
Là cái gì ? ( Đáp án : Cây đàn )

15. Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?

Là cái gì ? ( Đáp án : Bàn chân )

16. Trên hang đá, dưới hang đá

Giữa có con cá thờn bơn
Là cái gì ? ( Đáp án : Cái miệng )

17. Tôi ăn trước, tôi lại ăn thừa

Ngày ngày giúp chúa hầu vui nhọc nhằn .

Là cái gì? (Đáp án: Đầu bếp)

18. Ở nhằ bằng tựa bắp tay

Ra ngoài bành trướng to tày cái nia
Là cái gì ? ( Đáp án : Cái dù )

19. Mình rồng, đuôi phụng le te

Mùa đông ấp trứng, mùa hè nở con
Là cây gì ? ( Đáp án : Cây cau )

20. Hai mẹ sinh ba chục con

Ở chung nhà mà còn sinh sự đánh nhau
Đánh nhau thì đánh trên đầu
Thiên hạ chạy tới coi lâu nó mòn
Là gì ? ( Đáp án : Cờ tướng )

21. Vốn xưa ở đất sinh ra

Mà ai cũng gọi tôi là con quan
Dốc lòng việc nước lo toan
Đầy vơi cũng mặc trần gian không ít
Là cái gì ? ( Đáp án : Cái ấm bằng đất sét )

22. Chẳng lợp mà thành mái

Chẳng cấy mà mọc đều
Già thì trắng phau phau
Non thì đen kin kít
Là gì ? ( Đáp án : Mái tóc )

23. Xã đông nhất là xã nào?

( Đáp án : Xã hội )

24. Con đường dài nhất là đường nào?

( Đáp án : Đường đời )

25. Quần rộng nhất là quần gì?

( Đáp án : Quần đảo )

26 . Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

( Đáp án : Con tim )

27. Bốn chân đạp đất từ bi

Đã ăn chén sứ, ngại chi chén sành
Là gì ? ( Đáp án : Tủ đựng chén bát )

28. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? (Đáp án: Bắp ngô)

29. Chẳng phải ảnh chẳng phải tranh
Mà xem ai cũng thấy mình ở trong .

Đáp án: Cái gương soi

30. Mình gầy trơ xương
Sừng gương ngang ngạnh
Chân tròn vành vạnh
Người cưỡi mới đi .

Đáp án: Bao diêm

31. Một mẹ mà đẻ trăm con
Cái đầu tròn tròn dáng lại xinh xinh
Con yêu con dụi bên mình
Đầu con toé lửa con thành tro than .

Đáp án: Bao diêm

32. Hai con mắt thao láo
Hai cái càng ngiều ngào
Thế mà cái bác tuổi cao
Ông già bà cả, người nào cũng ưa .

Đáp án: Bóng đèn điện

33. Có tóc mà lại trọc đầu
Bởi vì tóc có mọc đâu ra ngoài !
Tóc kia làm rạng mặt người
Đến khi tóc cháy, hết đời còn chi .

Đáp án: Cái kính

34. Chẳng cao chẳng lớn là bao
Mà nghe tiếng thở khác nào trống rung
Uống thì ao, hồ cạn không
Phun thì nước ngập ruộng đồng bát ngát .

Đáp án: Cái máy bơm

35. Tên gọi : đâu cũng thế
Thân thể khác nhau nhiều
Dù ở đâu cũng bị treo
Nhưng khi lên tiếng thì nhiều người nghe .

Đáp án: Cái kẻng

36. Thịt da nhẹ xốp
Gan ruột trắng ngà
Mùa đông mới ra
Mùa hè ẩn kín .

Đáp án: Cái chăn bông

37. Sáng nào dậy cũng tắm
Để gặp mặt chủ nhà
Gặp xong, chủ đi xa
Lại ra nằm phơi nắng .

Đáp án: Cái khăn mặt

38. Suốt ngày nằm ngủ một nơi
Đến lúc tối trời, ra ôm đầu chủ .

Đáp án: Cái gối

39. Tròn trùng trục
Béo nung núc
Mặc áo màu xanh
Xung quanh trói chặt .

Đáp án: Cái giò

40. Đặt đâu nằm đấy vậy thôi
Mà hay mọi chuyện trên đời đông, tây
Nói, cười, ca hát vui say
Biết đêm, biết ngày mưa nắng, tài chưa .

Đáp án: Cái đài hoặc tivi

41. Có lưỡi mà chẳng có răng
Thứ mềm vật rắn, nhai băng sá gì
Nhai rồi chẳng nuốt tí ti
Nhường trao bạn hết ngủ khì giá cao .

Đáp án: Con dao

42. Cái gì hai lưỡi không răng
Mà nhai giấy cải băng băng lạ kỳ .

Đáp án: Cái kéo

43. Hàng trăm con mắt nhìn nhau
Mà không nhìn trước ngó sau lúc nào
Làm sân lũ gạo trắng phau
Chơi trò đuổi bắt thi nhau trốn tìm .

Đáp án: Cái sàng

44. Bám trần cao, leo tường đứng
Vượt khoảng trống chẳng ai bằng
Áo thì vàng, đỏ, tím, xanh …
Ai đụng vào ruột : giật mình tê tay .

Đáp án: Dây điện

45. Hai đầu bọc sắt trắng tinh
Khúc giữa thẳng đuột như hình ống tre
Yếu như đom đóm lập loè
Khoẻ : đoạn thẳng giữa toả tia sáng ngời

Đáp án: Bóng đèn

46. Miệng đồng ruột thép thẳng băng
Vặn tai : miệng nhả nước trong tràn ngập

Đáp án: Vòi nước máy

47. Không mắt, không tai, không mũi …
Hễ đâu xuất hiện, ai ai cũng nhìn !
Chẳng nói mà ai cũng tin
Sáng, chiều, sớm, muộn cứ nhìn biết ngay .

Đáp án: Cái đồng hồ

48. Mình dài, đầu nhọn
Nằm gọn dưới hầm
Bọn giặc ngoại xâm
Nghe tên đã sợ .

Đáp án: Mũi chông

49. Một cổ năm đầu mọc ra
Bên trong rỗng tuếch như hoa móng rồng
Nghỉ thì trong ruột trống không
Làm thì xương thịt mới lồng vào trong .

Đáp án: Cái găng tay

50. Cũng từ than lữa đi ra
Thế mà chẳng nhọ, thế mà chẳng đen
Thịt da tươi rói màu son
Bạn cùng gạch, gỗ dựng trên cửa nhà .

Đáp án: Những viên ngói

51. Đi đâu cũng phải có nhau
Một phải, một trái không khi nào rời
Cả hai cùng mến yêu người
Theo chân đi khắp mọi nơi xa gần .

Đáp án: Giày, dép, guốc

52. Lung linh thắp suốt đêm trường
Mặt trời sắp dậy, hấp tấp vội vàng trốn ngay
Rực màu chín đẹp thay
In trên nền đỏ, tung bay giữa trời
Quanh năm lấp lánh lung linh, chói trời
Rọi tia sáng, hướng lối quân đi .

Đáp án: Ngôi sao trên bầu trời, ngôi sao trên lá cờ Việt Nam, ngôi sao trên mũ anh bộ đội

53. Hai mặt mà mắt, miệng không
Nhưng khi lên tiếng, sấm rung khác gì
Hai mặt chẳng thịt, xương chi
Dáng tròn vành vạnh, nhẵn lì toàn da .

Đáp án: Cái trống

54. Một đầu nhỏ, một đầu to
Cầm lên chẳng thổi pí po như kèn
Tiếng vang xa khắp xóm làng
Điều hơn lẽ thiệt, trăm ngàn người nghe .

Đáp án: Cái loa

55. Không vé cũng được đi xe
Thấy người đi trước, miệng toe toe gào .

Đáp án: Còi ô tô

56. Một chân, hai cánh rõ ràng
Chân đứng dưới đất, cánh dang trên trời
Vi vu giọng hát yêu đời
Chiều hè cất tiếng bao người mê say .

Đáp án: Cái diều sáo

57. Mỗi ngày một số ít hiện ra
Nhỏ to, to nhỏ theo đà vần xoay
Sáu đen, một đỏ đổi thay
Nhìn vào sẽ rõ tháng ngày thế nào .

Đáp án: Tập lịch

58. Trổ bông giữa cảnh núi đồi
Dẫu không hương sắc, bao người vẫn ưa
Trăm bông ghép lại cho vừa
Của nhà thật sạch, sớm trưa giúp người .

Đáp án: Chổi lông (chổi đó)

59. Mắt sinh ở bụng
Hai đầu hai bên
Mỗi lần cánh nó chao nghiêng
Không mồm tiếng vẫn ru êm dịu dàng .

Đáp án: Cái võng

60. Ba anh chung một vành khăn
Lọ lem chẳng chút do dự nề hà
Lửa thêu đốt chẳng kêu ca
Sớm chiều ba bữa giúp ta no lòng .

Đáp án: Cái kiềng

61. Có cổ mà chẳng có đầu
Thân hình trong suốt một màu thuỷ tinh
Thiết tha yêu nước đinh ninh
Bao nhiêu dáng bấy nhiêu hình nước non .

Đáp án: Cái chai

62. Cái gì nhiều chân lắm tay
Đuôi thì chẳng có, giờ đây hai đầu .

Đáp án: Cái cầu

63. Mặt tròn như thể mặt nong
Lòng sâu thăm thẳm mà trong vô ngần
Làng trên xã dưới muôn dân
Ngày qua tháng lại chia phần cùng nhau .

Đáp án: Cái giếng

64. Bắc thang lên hỏi ông trời
Lê lết suốt đời là cái chi chi
Thân hèn nhát, phận ngu si
Đầu nhà, cuối ngõ, lượn đi vòng vòng .

Đáp án: Cái chổi

65. Đầu lên, đầu xuống lạ kỳ
Công bằng chốn ấy, ai bì thiệt hơn .

Đáp án: Cái cân đĩa

66. Người sinh ra nó hẳn hoi
Đặt đâu ngồi đấy, suốt đời chẳng đi
Khi mếu máo lúc cười khì
Khi bàn luận, khi thì hát chơi
Năm châu, bốn biển gầm trời
Có tin sốt dẻo tức thì báo ngay .

Đáp án: Cái đài, tivi

67. Trời nắng, ta bạn sóng đôi
Lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, nào xa
Khi trời đổ trận mưa xa
Hỡi ơi, sao bạn bỏ ta một mình .

Đáp án: Cái bóng

68. Cái gì để trú nắng mưa
Đêm được an giấc, nay xưa vẫn cần .

Đáp án: Cái nhà

69. Bàn gì làm áo nõn nà
Bàn gì đốt hết cửa nhà, ruộng nương .

Đáp án: Bàn là

70. Ăn bằng bụng, ỉa bằng sống lưng
Động mó đến sừng thì vãi cả ra .

Đáp án: Cái bào

71. Bốn bên thành luỹ, không thấp, không cao
Có sông, có nước, cá chẳng vào
Voi đi đến đấy, dừng chân lại
Đôi bên văn võ nghĩ làm thế nào .

Đáp án: Bàn cờ

72. Cả nhà có một bà ăn cơm trước .

Đáp án: Đôi đũa cả

73. Cả nhà có một bà hay la liếm .

Đáp án: Cái chổi

74. Anh bên kia sông, em bên ni sông
Anh đuổi cùng vòng, chẳng bắt được em .

Đáp án: Hay tay cối xay

75. Anh thời có lưỡi, không răng
Em thời có răng, không lưỡi
Bước đi rồi bước tới ,
Ngang dọc xá kể chi ,
Không cười cũng không nói
Anh vục xuống bùn sâu ,
Em trườn trên đất mới
Bóng ác thẳng trên đầu
Người mỏi, ta không mỏi .

Đáp án: Cái cày, cái bừa

75. Bốn cẳng mà chẳng hay đi
Bốn cánh rù rì phụt ra hạt ngọc .

Đáp án: Quạt lúa

76. Bốn chân chong chóng, hai bụng kề nhau
Cắn giữa phao câu, nghiến đi nghiến lại .

Đáp án: Cối xay

77. Ba thằng đứng tréo cổ gà
Một thằng đứng giữa chạy ra chạy vào .

Đáp án: Cái gầu sòng

78. Bốn cành tre, bốn chân đeo
Người đầy những mắt mình đầy những gai
Canh khuya lạnh lẽo chi nài
Nước non, non nước, tháng ngày xông pha .

Đáp án: Cái vó

79. Bộ tịch quan anh xấu lạ lùng
Khom sống lưng, uốn gối cả đời cong
Lưỡi to vì thế ăn ra phết
Cái kiếp chui luồn có thẹn không .

Đáp án: Cái cày

80. Bùng bình là bùng bình bầu
Cái răng ở dưới, cái đầu ở trên .

Đáp án: Cái nơm

81. Cái gì lưỡi trắng mình ơi
Liếm tre tre toạc, liếm người người đau .

Đáp án: Con dao

82. Cái hoa tim tím, cái nhị điều điều

Đàn ông đâm nhiều, đàn bà đâm ít .

Đáp án: Kéo cắt vải

83. Con mắt thì con mắt nghé
Cái đuôi quắn lại có nghề cắn ngang
Cắn đủ thức trắng, thức vàng
Cắn đủ những nước, phụng loan chẳng từ .

Đáp án: Đòn gánh

84. Có đầu mà chẳng có đuôi
Có một khúc giữa cứng môi lại mềm .

Đáp án: Con thoi dệt cửi

85. Đầu thì đầu trâu, đuôi thì đuôi chuột
Đánh vùn vụt ra thì qua máng cạn
Năm thằng bạn đuổi theo rập rìu lôi lại .

Đáp án:

86. Đầu là đầu sắt, đuôi là đuôi gỗ
Không có nó, củi không thành .

Đáp án: Cái búa bổ củi

86. Em đây yêu thích nhà nông
Một năm hai vụ trần sống lưng ra làm
Dù cho ai đẩy, ai mang
Thân em như đá hát vang luôn mồm
Dù cho ai lăn lộn sớm hôm
Sao cho thấy được sạch rơm em mừng
Qua mùa em lại nằm không .

Đáp án: Đá trục lúa

87. Em nay có đít có đầu
Không tròn, có miệng, bốn râu rõ ràng
Cơm thì em chẳng muốn ăn
Nước thì em uống ao làng cạn khô
Em làm trời cũng phải cũng
Ngửa lên, úp xuống cho thỏa mãn nhu cầu ai .

Đáp án: Cái gầu giai

88. Hai đầu hai má áp nhau
Nghĩ trước, nghĩ sau đem ra mà ủi .

Đáp án: Tông đơ cắt tóc

89. Kém ai mà đi khó khăn vất vả
Không chạy và lại cúi lăn rì rì
Kềnh càng nghẽn hết lối đi
Không anh đi trước mấy khi làm đường .

Đáp án: Xe lu

90. Trời sinh ra thiếp lạ thay
Làm thân con gái chơi trên bụng chồng
Đói no thiếp để trong lòng
Áo mặc cho chồng, thiếp chẳng bận chi
Thiên hạ lắm kẻ yêu vì
Giằng đi, kéo lại cũng chẳng bận chi .

Đáp án:Cối xay

91. Lưỡi ngay dưới bụng thòi ra
Cái mũi nhọn hoắt độ ba gang dài
Lúc cong hứng mới trổ tài
Ra công cưa liếm ngắn dài sạch không .

Đáp án:Cái lúa (cái hái)

92. Mình to chừng khoảng chừng một ôm
Không đầu có cổ, không mồm có răng .

Đáp án: Cái nơm

93. Mình tròn trùng trục
Mồm ngậm bánh xèo
Lại hay trèo cây .

Đáp án: Cái ròng rọc

94. Một nhà hai gái song sinh
Nhờ tay mẹ khéo nổi danh một thời
Chuyên cần lặn hụp chiều mai
Gửi người chiến sỹ khỏi phai lòng vàng .

Đáp án: Đôi kim đan

95. Ngán cho duyên phận tôi không
Có răng, có lưỡi mà không có mồm
Đời đời khum chiếc sống lưng tôm
Giúp nhà nông việc sớm hôm chịu khó .

Đáp án: Cái liềm

96. Quen đi dọc thẳng bò ngang
Hai chân là bánh, đôi càng thẳng ngay
Khi bò kéo, lúc cầm tay
Mùa về nhiệt huyết chở đầy lúa thơm .

Đáp án: Xe bò

97. Tháng tám cùng với tháng ba
Kiếm nơi bóng mát để mà ẩn thân
Tháng năm cùng với tháng mười
Đóng gông xổ chốt hai người giải đi .

Đáp án: Hòn đá lăn

98. Thân dài lưỡi cứng là ta
Hữu thủ, vô túc, đố là cái chi .

Đáp án: Cái cuốc

99. Tên như một lời doạ
Mà chẳng hề nạt ai
Bao lần bị đánh đập
Chẳng sứt đầu mẻ tai .

Đáp án: Cái đe của thợ rèn

100. Xéo xéo ba góc, góc dưới bầu bầu
Một cái ngoặc câu xâu vào giữa
Hai tay nâng đỡ, cọ sát liền thân
Để có vững vàng, cũng nhờ ba xéo .

Đáp án: Cái xẻng

101. Cây khô mà nở được hoa
Nở được một quả khi già, khi non .

Đáp án: Cái cân

102. Tròn mồm có một mà thôi
Lòng thì nhiều mắt, nhìn đời vô tư .

Đáp án: Cái rổ, rá

103. Giơ sống lưng cho họ lên cao
Đến khi lên hết anh hào trơ xương .

Đáp án: Cái thang

104. Bụng phình, thon hai đầu
Cửa mở, bọn chúng vào
Mấy lão tướng râu rậm
Tiến, lùi có thoát đâu .

Đáp án: Cái đó đơm tôm

105. Không miệng mà lại biết kêu
Không tội mà lại bị treo xà nhà .

Đáp án: Cái trống

106. Cái gì mà có hai đầu
Đầu chôn cho chặt, đầu đào xới lên .

Đáp án: Cái búa đinh

107. Trăm con mắt trải khắp mình
Dáng cong thướt tha, tính tình dễ thân
Hè sang ai cũng muốn gần

Nằm chơi chốc lát, đỡ phần bức oi.

Đáp án: Cái võng

108. Xương bằng tre già
Da bằng giấy mỏng mảnh
Đầu trọc lông lốc
Mắt lồi thô lô .

Đáp án: Cái quạt giấy

109. Có cổ mà chẳng có đầu
Có tay, chẳng thấy thân đâu mới tài !
Dù là già, trẻ, gái, trai
Mùa đông, mùa hạ ai ai cũng cần .

Đáp án: Cái áo

110. Có đầu lại có bốn chân
Quanh năm chỉ đứng, chẳng cần đi đâu
Suốt đời đắp chiếu kín đầu
Người già, người trẻ cũng đều cần tôi .

Đáp án: Cái giường

111. Hai mẹ đứng ở hai đầu
Đàn con xấp xỉ theo nhau xếp hàng
Mẹ đứng thì con nằm ngang
Mẹ nằm, con lại dàn hàng đứng lên .

Đáp án: Cái thang

112. Đầu thép cứng, nhọn hoắt
Đuôi mềm dài lê thê
Chui luồn, ẩn hiện tài ghê !
Nhờ tôi, nhiều thứ bị chê đều lành .

Đáp án: Cái kim, sợi chỉ

113. Toàn thân đầy những mắt
Chuyên môn bắt cá tươi
Biết bắt mà chẳng biết xơi
Bắt cá chán lại lên phơi nắng vàng .

Đáp án: Cái lưỡi bắt cá

114. Có đầu mà chẳng có đuôi
Nằm trên vai người, nhún nhảy hai bên .

Đáp án: Cái đòn gánh

115. Chỗ đứng toàn những than tro
Trên nước, dưới lửa, chẳng lo, chẳng phiền
Mặc ai nghiêng ngả, ngả nghiêng
Ba chân mà vẫn đứng bền kém ai .

Đáp án: Cái kiềng

116. Toàn thân vàng tựa kén tằm
Hay đứng xó xỉnh, hay nằm lê la
Thế mà ngoan nhất trong nhà
Có em quét dọn thật là tinh tươm .

Đáp án: Cái chổi lúa

117. Dưới nước, trên lửa
Ở giữa sợi dây
Tối ra đứng đầy
Ban ngày trốn biệt .

Đáp án: Cái đèn dầu hỏa

118. Mát, râm đi ẩn vắng
Mưa, nắng mới chịu ra
Đứng đầu, mạnh dạ xông pha
Mưa thua, nắng chịu, đố là cái chi .

Đáp án: Cái mũ, cái nón

119. Hươu, nai, hổ, báo … một đoàn
Trâu, dê, voi, ngựa … xếp hàng thong dong
Chở đàn em nhỏ cưỡi xong
Bấy giờ cả lũ chạy vòng như bay .

Đáp án: Chiếc đu quay hình thú

120. Cô kia con cháu nhà ai
Thắt lưng nhiễu trắng, lỗ tai đeo trằm
Đứng bên nghe tiếng rầm rầm
Ru đi, ru lại ầm ầm bên tai .

Đáp án: Cối xay

121. Chân ra chân rết, nuốt hết mọi người .

Đáp án: Cái nhà

 

122. Đi nhe răng, về lại nhe răng .

Đáp án: Cái bừa

123. Đi thì ăn trốc ngồi trên
Về thì len lén đứng bên xó nhà .

Đáp án: Cái nón

124. Hữu cốt, hữu bi, vô hữu nhục
Nghi xuân, nghi hạ, bất nghi đông
( Có xương, không thịt, có da
Xuân hạ thích mà đông chẳng ưa ) .

Đáp án: Cái quạt

125. Mình tròn trùng trục
Quấn khúc kỳ lân
Ba bốn mươi chân, miệng bằng cái nón .

Đáp án: Cái nơm

126. Mình tròn, sống lưng khỏng khòng khong
Làm cho con gái phải lòng tả tai
Ông sư đâu thích mà mời .

Đáp án: Cái lược

127. Ngả lưng cho trần gian nhờ
Vừa êm vừa ấm lại ngờ bất trung .

Đáp án: Cái phản

128. Tay vần bán nguyệt xênh xang
Làm tôi, vì chúa sửa sang cõi bờ .

Đáp án: Cái liềm

129. Tôi ăn trước tôi lại ăn thừa
Ngày ngày giúp chúa, chầu vua nhọc nhằn .

Đáp án: Cái thớt

130. Cái chi hai mắt rõ ràng
Kẻ thì đeo được, người mang không vào .

Đáp án: Cái kính

131. Ả hợp cùng anh
Duyên ưa phận đẹp
Chồng có phép giớ bụng ra ngoài
Vợ có tài thắt lưng cho gọn .

Đáp án: Miếng cau, miếng trầu

132. Đường đi tiên múa xênh xang
Cuốc đen len lỏi, phượng hoàng nhởn nhơ .

Đáp án: Lò rèn

133. Giơ lên thì cánh phượng
Bỏ xuống thì mỏ loan
Kẻ có của cả gan
Kẻ có công cả quyết .

Đáp án:Khung cửi

134. Xương sườn, xương sống, nuốt sống người ta .
Ăn vô nhả ra, người ta vẫn sống .

Đáp án: Cái mái nhà

135. Sừng sững mà đứng giữa nhà
Ai vô không hỏi, ai ra không chào .

Đáp án: Cột nhà

136. Vốn xưa em ở trên non
Đem về hạ bạn làm con hai nhà .

Đáp án: Cái máng

137. Dốc lòng cùng với nước nhà
Dù gang, dù sắt, dù là nứa tre .

Đáp án: Cái máng

138. Trên vì nước, dưới vì nhà
Người đà không biết, trời đà biết cho .

Đáp án: Cái chốt cửa

139. Có miệng mà chẳng nói chi
Bụng phình như chửa bỏ gì cũng ăn .

Đáp án: Cái chum

140. Mình tròn đựng cháo bột huỳnh tinh
Hôm nay làm bạn với mình ngày hôm nay
Bao giờ tuổi tác đã già
Cây cao bóng mát gọi là hỏi thăm .

Đáp án: Bát đĩa

141. Khi xưa em trắng như ngà
Vì chàng quân tử em đà thêm thâm
Trách chàng quân tử vô tâm
Chàng đánh chàng đập, chàng lại còn nằm với tôi .

Đáp án: Chiếc chiếu

142. Xưa kia em trắng như ngà
Bởi chưng ngủ lắm, nên mà lại thâm
Lúc bẩn chàng đánh, chàng đâm
Đến khi tắm sạch, chằng nằm lên trên .

Đáp án: Chiếc chiếu

143. Mình đồng da sắt đứng giữa cửa quan
Gươm giáo chẳng sợ, sợ ông cào gan móc ruột .

Đáp án: Cái khóa

144. Vốn xưa ở đất sinh ra
Mà ai cũng gọi tôi là con quan
Dốc lòng việc nước lo toan
Đầy vơi phó mặc trần gian không ít .

Đáp án: Cái điếu

145. Thân tròn trùng trục, quá dài bao
Thấy lỗ nhăm nhe đút tụt vào
Thuỷ hoả tương giao sôi sình sịch
Nhờ cô một khói sướng làm thế nào .

Đáp án: Cái ấm nước

146. Từ khi thiếp tới cửa chàng
Cớ sao chàng để nằm ngang chàng dùi
Buông ra cho thiếp kêu trời
Kẻo rồi lại có kẻ cười người chê .

Đáp án: Cái điếu cày

147. Bằng tre mà rúc rích cười
Làm cho nhiều người tỉnh tỉnh say say .

Đáp án: Cái điếu cày

148. Một cây có quả, có hoa
Vì chưng không lá chê già, chê non
Đôi bên quân tử giao ngôn
Suy đi tính lại vẫn còn hồ nghi .

Đáp án: Cái cân

149. Vô thủ, vô vĩ, vô nhĩ, vô tâm
Vốn tại sơn lâm, hay ăn thịt sống .

Đáp án: Cái thớt

150. Cái gì nhỏ bé quá trời
Mà nghe được tiếng mọi người năm châu .

Đáp án: Radio (đài)

151. Có mắt mà chẳng có đầu
Khi chạy, khi đứng, chậm mau khôn lường .

Đáp án: Đồng hồ

152. Thân gầy chỉ có da xương
Khi vui xoè rộng cánh hường vẫy tung
Trời dù lặng gió đốt nung
Vẫn nghe thoáng mát khắp cùng năm châu .

Đáp án: Cái quạt giấy

153. Cái gì kêu suốt ngày đêm
Nhắc em đi ngủ nhắc em học bài
Một chàng chậm bước khoan thai
Một chàng chạy những bước dài thật nhanh .

Đáp án: Cái đồng hồ

154. Oang oang tiếng hát tiếng cười
Những ngỡ có người, ngó lại thì không .

Đáp án: radio (đài)

155. Cái gì làm phẳng áo quần
Để mặc đi chợ, đi làm đi chơi .

Đáp án: bàn là

156. Cái gì trông giống đồng hồ đeo tay
Xưa nay cùng cái map bạn thân
Lên rừng xuống biển rất cần
Bắc Nam hai ngả, phân loại rõ ràng .

Đáp án: La bàn

157. Người vui tôi cũng vui theo
Người buồn tôi cũng buồn theo với người .

Đáp án: Gương

158. Có chân, xuất hiện không lo
Thường để giữa nhà, đặt khách lên trên .

Đáp án: Ghế đẩu

159. Có chân có cánh chẳng bay
Đông về xếp xó, đợi ngày tàn xuân .

Đáp án: Quạt máy đứng

160. Chim gì chẳng ngại đường xa
Bay luôn một mạch vượt qua thái bình .

Đáp án: Máy bay

161. Tròn tròn như lá tía tô
Bước cẳng vô hồ, trong khô, ngoài ướt .

Đáp án: Cái gàu

162. Đời em uốn lưỡi cong sống lưng
Lưỡi em giọng nói ra chừng thép gang
Mỗi khi em bước ra đường
Yêu em anh bế, anh mang, anh bồng .

Đáp án: Cái rựa

163. Hai bên trù tính với nhau
Tìm nơi có cạn có sâu mà làm
Muốn vui trên xóm dưới làng
Nặng nề chớ bỏ nhẹ nhàng chớ nâng .

Đáp án: Cái gàu giai

164. Mình dài năm tấc nứt một đàng
Trên đè, dưới tấn chẳng hở hang
Khi sâu khi cạn tuỳ chàng muốn .

Đáp án: Cái gầu sòng

165. Dong dỏng ba bốn thước dài
Đầu đeo cái mỏ bụng gài then ngang
Bốn chân em đứng sẵn sàng chuẩn bị
Nằm ra cho chắc để chàng đạp đuôi .

Đáp án: Cối giã gạo

166. Bốn thằng lổng chổng
Vác một thằng dài sống lưng
Lên đến nửa chừng rơi một cái đột .

Đáp án: Cối giã gạo

167. Tám xóm nhóm lại hai phe
Chặt nửa cây tre bắc cầu một cột .

Đáp án: Quang gánh

168. Tròn tròn như lá sen to
Đông, Tây, Nam, Bắc đi mô cũng về .

Đáp án: Cái nón

169. Mình tròn, duôi dẹp, đầu ngang
Ở bên kia nước Sở, lại sang nước Tề .

Đáp án: Cái chèo

170. Một mình hai mặt co ro
Ăn chỉ một bữa mà no cả đời .

Đáp án: Cái gối

171. Cái gì mà lưỡi bằng gang
Với lên mặt đất những hàng thẳng băng
Giúp nhà có gạo phải ăn
Siêng làm thì lưỡi sáng bằng mặt gương .

Đáp án: Lưỡi cày

172. Hai chân song song, hai bụng ấp nhau
Nhảu nhàu nhau dí một cái .

Đáp án: Kéo

173. Quanh năm mây lượn tứ bề
Tròn như mặt nguyệt mưa về nắng ra .

Đáp án: Cái nong

174. Giữa thanh trúc, xung quanh luỹ mây
Chạy dọc chạy ngang, khoanh tròn ở giữa .

Đáp án: Cái nia

175. Hai người ôm lấy nhau
Nhúc nhích đằng đầu, nhúc nhích đằng đuôi .

Đáp án: Cái kéo

176. Trên ầm ầm ạc ạc
Dưới lác đác hạt rơi .

Đáp án: Cối xay

177. Ông nằm dưới trỏ ngóng lên
Bà nằm trên rên hừ hừ .

Đáp án: Cối xay

178. Đi nhe răng, về lại nhe răng
Muốn cấy ruộng hoang có tôi mới được .

Đáp án: Cái bừa

179. Khi đi lè lưỡi khi về lè lưỡi .

Đáp án: Cái cày

180. Hai ngang hai cổ rõ ràng
Mười hai anh lính cả làng đều thương .

Đáp án: Cái bừa

181. Thân dài lưỡi cứng là ta
Hữu thủ vô thức đố là cái chi .

Đáp án: Cái cày và cái bừa

182. Miệng em hai lưỡi sinh đôi
Hai lưỡi mà chỉ một lời lạ thay
Em giúp bạn nhỏ khéo tay
Có hoa, có bướm, có cây, có rừng .

Đáp án: Cái kéo

183. Nghiện trà nhưng rượu thì không
Tháng ngày việc nước, dốc lòng lo toan .

Đáp án: Cái ấm pha trà

184. Hai đầu một mặt bốn chân
Có đàn con nhỏ quây quần xung quanh .

Đáp án: Cái bàn, ghế

185. Có cánh mà chẳng biết bay
Trời lạnh chủ bắt đứng ngây
Trời nóng, chủ bắt cánh này đuổi nhau .

Đáp án: Cái quạt điện

186. Thân bằng sắt thép bé thôi
Nằm giữa nơi mở khép
Ai ai cũng khen tôi
Đóng vai quan trọng nhất .

Đáp án: Bàn lề cửa

187. Hai đầu bọc sắt trắng tinh
Khúc giữa thẳng đuột như hình ống tre
Yếu : như đom đóm lập lòe
Khỏe : đoạn thẳng giữa tỏa tia sáng ngời .

Đáp án: Đèn tuýp

188. Vừa có lưỡi vừa có răng
Không miệng nên chẳng nói năng khi nào
Thích ăn cây nhỏ cây to
Cùng hai ông phó kéo co uyển chuyển .

Đáp án: Cái cưa

189. Cậy thân cao lội nước sông
Cậy mình dài vắt ngang dòng nước sâu
Không đuôi mà lại có hai đầu
Thi gan năm tháng dãi dầu gió mưa .

Đáp án: Cái cầu

190. Cứ giữa bàn mà đứng
Tóc tai thường lắm màu
Bụng óc ách toàn nước
Mà vẫn vẻ thanh cao .

Đáp án: Lọ cắm hoa

191. Dẹt dẹt tròn tròn
Khô : ròn, ướt : dẻo
Dù còn tí tẹo
Cũng gọi bằng nhiều .

Đáp án: Bánh đa

192. Mẹ vuông mà đẻ con tròn
Chẵn hai mươi đứa, chết mòn sạch tinh .

Đáp án: Gói thuốc lá

193. Mình gầy lép kẹp
Chỉ đẹp bộ răng
Thế mà bà Nguyệt chị Hằng
Vuốt ve nâng giấc xem bằng bạn thân .

Đáp án: Cái lược

194. Quanh năm ngửa mặt nhìn trời
Nắng lên chẳng ngại, mưa rơi chẳng nề
Đón đưa bao khách đi về
Vươn dài tới mọi miền quê xa gần .

Đáp án: Con đường

195. Cũng bụng phệ, cũng mồm dài
Cũng đuôi, cũng cẳng, cũng tai, cũng đầu
Nhưng bèo cám chẳng ăn đâu
Trên đùi có một khe sâu nhốt tiền .

Đáp án: Con lợn đất

 

196. Nghe tên thì ngỡ giống chim
Tới coi biết mặt thì liền mến yêu
Đuôi dài, cánh mỏng mảnh mĩ miều
Lửng lơ bay lướt gió chiều quê nhà .

Đáp án: Cái diều

197. Cây gì chẳng thấy lá đâu
Chỉ lõng thõng một sợi râu thật dài .

Đáp án: Cột anten

198. Bố chậm, ông chậm nữa
Chỉ con bước nhanh hoài
Cả nhà chăm luyện sức
Suốt chiều hôm sớm mai .

Đáp án: Ba kim đồng hồ

199. Tay, vai, cổ đủ cả
Nhưng lại chẳng có đầu !
Tên gọi thì giống nhau
Nhưng mỗi người một vẻ !

Đáp án: Cái áo

200. Miệng tròn vành vạnh đẹp sao
Vì đời giúp nước xiết bao nghĩa tình
Long lanh mặt nước tròn xinh
Lòng ngay, dạ thẳng, mát lành, trắng trong .

Đáp án: Cái giếng

201. Đầu đuôi vuông vắn như nhau
Thân chia nhiều đốt rất mau, rất đều
Tính tình chân thực, đáng yêu
Muốn biết dài ngắn mọi chiều, có em .

Đáp án: Cái thước

202. Nghe tên tưởng ở biển khơi
Thực ra lại ở ngay nơi rất gần
Dẫu rằng đen, đỏ, tím, xanh
Cũng đều vì sự học tập của ta .

Đáp án: Mực

203. Chẳng học mà thật là hay
Một trăm thứ chữ viết ngay được liền .

Đáp án: cái bút

204. Có cột mà chẳng có kèo
Cái tên, cái tuổi được nêu lên đầu
Chuyện từ bốn bể năm châu
Trong Nam, ngoài Bắc, đâu đâu cũng rành .

Đáp án: Tờ báo

205. Có con mà chẳng có cha
Có lưỡi không miệng, đố là vật chi .

Đáp án: Con dao

206. Lúc lên đầu, lúc ở vai
Miệng em nho nhỏ ngoạm vài cụm mây .

Đáp án: Cái cặp tóc

207. Cây gì không lá không hoa
Sáng đêm sinh nhật cả nhà vây quanh .

Đáp án: Cây nến

208. Mẹ cha là nứa, là giang
Sinh con, cha mẹ sẵn sàng chuẩn bị lao vào
Mùa đông chẳng mấy ai cần
Mùa hè ai cũng thích cầm trên tay .

Đáp án: Quạt nan

209. Cái gì to lớn lênh khênh
Đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra .

Đáp án: Cái thang

210. Đèn gì không thắp trong nhà
Thắp trên sóng biển từ xa cho tàu .

Đáp án:Đèn hải đăng

210. Có chân mà chẳng biết đi
Quanh năm suốt tháng nằm lì một nơi
Đỡ người nằm ngủ thảnh thơi
Còn mình đứng suốt một đời lặng im .

Đáp án: Cái giường

Video minh họa: https://www.youtube.com/watch?v=UHXPYS1fj_g

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

Hashtags: #do-vui-su-vat-hien-tuong; #do-vui-su-vat-hien-tuong; #thuvientrochoi

Source: https://mix166.vn
Category: Hỏi Đáp

Xổ số miền Bắc